-->
Chứng nhân trong công cuộc truyền giáo
13/10/2012
Lễ các Thánh Nam Nữ
01/11/2012
Show all

Lễ khai mạc năm Đức Tin 2012-2013

FAITH-CALENDAR

Vậy là Năm Đức Tin 2012-2013, được Đức Thánh Cha Bênêdictô XVI công bố qua Tông thư tự sắc của Ngài cách đây một năm đã chính thức mở ra. Hiệp ý với toàn thể Giáo hội Công giáo trên khắp hoàn cầu, Chúa nhật ngày 14 tháng 10 năm 2012 tại nhà thờ Chính tòa Giáo phận Denis, Thánh lễ khai mạc đã được cử hành một cách long trọng và sốt sắng trong bầu khí hân hoan và vui mừng. Niềm vui ấy càng được nhân đôi trong ngày Giáo phận mừng lễ Thánh Bổn mạng Denis. Qua lời chia sẻ của Đức Giám mục Giáo phận Pascal, Ngài đã nhắc lại những điều kiện cần và đủ để sống năm Đức tin theo khuynh hướng và đường lối chỉ đạo của Đức Thánh Cha Bênêdictô XVI. Những lời ấy có lẽ vang vọng trong lòng mỗi người tham dự Thánh lễ. Đề tài « Đức tin » khiến tôi cũng như nhiều người đặt câu hỏi và nhìn lại đời sống Đức tin của mình. Nhưng « Đức tin là gì, tin vào ai và thực hành đời sống Đức tin như thế nào thì vẫn là một câu hỏi lớn. Đề tài này gợi tôi nhớ lại lời chia sẻ của một vị linh mục trong khóa học Giáo lý Hội Thánh Công giáo. Tất cả mọi người sinh ra đều tin vào một cái gì đó, khó có thể giải thích được nhưng ít nhất là « trong tôi » quy hướng về một cái gì đó, người ta gọi là luận cứ đồng quy, dù khoa học không chứng minh được. Còn các nhà Triết học nói rằng « Thực tại không do sự sáng tạo ». Liệu nó có hoàn toàn đi ngược với cái nhìn của Kinh Thánh và Đức tin của người Kitô giáo không ? Bởi đối với người Kitô hữu, từ lâu chúng ta tin « thực tại hữu hình do Thiên Chúa tạo dựng », thường nghe ý niệm Thiên Chúa tạo dựng thế giới hữu hình và vô hình, quen với những từ này nhưng để hiểu biết được chiều sâu của ý niệm tạo dựng và thực sự tin vào điều này với tôi quả là một vấn đề. Đối với người Kitô hữu, ai cũng biết rằng, Đức tin của chúng ta hướng về Thiên Chúa Ba Ngôi, tin vào Thiên Chúa duy nhất, Đấng hằng sống, Đấng hiện hữu, tin vào mầu nhiệm mà Thiên Chúa mặc khải cho con người. Đức tin của người Kitô hữu không chỉ dừng lại ở « tin người, tin đời và tin mình », đức tin của chúng ta vượt xa những khía cạnh ấy. Chúng ta còn tin vào Chúa Giêsu Kitô và tin vào Hội Thánh. Năm Đức Tin, mỗi Kitô hữu được các vị chủ chăn Giáo Hội thúc đẩy và mời gọi khám phá giá trị kho tàng Đức tin, thấu hiểu và nhận ra những giá trị đó dưới ánh sáng Phúc Âm. Hẳn nhiên sự khuyến khích này là một nỗ lực tiêu biểu và nó mở ra một lối nhìn mới về Đức tin của người Kitô hữu. Trong bài chia sẻ Tin mừng, Đức Giám mục nhắc đi nhắc lại câu nghi vấn : làm thế nào để thực hành đời sống Đức tin trong cuộc sống ngày nay ? Mặc dù với những biến động của lịch sử và xã hội, với hoàn cảnh chính trị hiện nay, khó khăn về kinh tế, văn hóa, tập tục…Nhưng với những nỗ lực và Ân sủng của Thiên Chúa, chúng ta được mời gọi trở thành con người mới, ngày ngày tắm gội trong nguồn Ơn Phúc của Thiên Chúa và đem ánh sáng Phúc Âm đến cho muôn dân. Bằng chứng là đang có rất nhiều tu sĩ cũng như giáo dân đang âm thầm làm chứng cho Đức Kitô trên khắp thế giới. Hạt giống Phúc Âm đã rơi xuống nhiều vùng đất khác nhau xa xôi, hẻo lánh, cách trở. Mặc dù vẫn còn những khó khăn nhất định nhưng chúng ta tin là những vùng đất ấy đã được Chúa Quan phòng, ủng hộ. Những hạt giống ấy đang ngày càng triển nở, đâm hoa kết trái. Mặc dù Giáo hội Công giáo chỉ được người đời đánh giá là trưởng thành về mặt tổ chức bên ngoài nhưng sức năng động thực sự luôn hiện diện trong Giáo hội, trong nhiều Kitô hữu và không có gì có thể ngăn cản, hạn chế được. Các vị chủ chăn của Hội thánh luôn biểu lộ tính can trường và lòng trung kiên, luôn âm thầm lèo lái con thuyền Giáo hội vượt qua những sóng gió, thử thách. Cuộc sống ngày nay, khi mà thể xác người đời còn nhiều đam mê lạc thú trần gian, tâm hồn còn nặng trĩu ưu tư, ích kỷ, hờn ghen và những ước vọng chưa thực hiện được. Còn chúng ta, những người Kitô hữu, cảm thấy xa hơn lạc thú trần gian, xa hơn những ước vọng trần tục, có một điều đáng trân trọng hơn : đó là đời sống tâm linh, đó là đời sống vĩnh hằng. Qua các phương tiện thông tin đại chúng hay tận mắt chứng kiến trong cuộc sống hàng ngày cho thấy hiểm họa chiến tranh vẫn còn đe dọa nhiều nơi, nạn thất nghiệp chưa được giải quyết, biết bao khó khăn, thất bại trong cuộc sống, thậm chí ở những nước có thu nhập và mức sống cao, trong lo sợ nhiều người đã kêu lên một cách kinh hoàng : Thiên Chúa ở đâu ? Lý do đơn giản là vì không có đủ niềm tin và chưa có Chúa đồng hành, chưa ý thức đủ về sự hiện diện và Quan phòng của Chúa trong cuộc sống. Hiện tại cuồng si vật chất làm nhiều người bị cuốn hút mãnh liệt, ngày càng xa rời Thiên Chúa, đôi khi vẫn thấy lạc lõng, thiếu vắng, có khi pha chút oán hờn. Quả vậy, Đức tin thật hết sức quan trọng đối với người Kitô hữu và thực hành một cách triệt để đời sống Đức tin còn quan trọng hơn. Những điều mà tôi nghĩ mình có thể làm được hình như còn xa xôi và trừu tượng. Miên man suy nghĩ và nhìn lại đời sống Đức tin của mình, bỗng nhớ lại lời đối thoại giữa Đức Kitô và viên quan ngoại đạo đến xin Người chữa lành cho người hầu. Lời mà Chúa Giêsu nói với dân chúng đã đánh thức tôi, khiến tôi càng suy nghĩ nhiều hơn « quả thật, Ta bảo, Ta chưa hề gặp lòng tin lớn như thế nơi người Israel ». Là một trong số các Kitô hữu của Hội thánh, tôi có thể làm gì bây giờ ? Phải chăng là thực hành triệt để đời sống Đức tin ? Ắt hẳn là như vậy, bổn phận đầu tiên của tôi lúc này là nỗ lực hết mình sống và thực hành Đức tin của chính bản thân mình trong cuộc sống hàng ngày trong cộng đoàn, trong Giáo xứ, trong khu phố, với láng giềng hay trong lớp học. Thánh Giacôbê nói « Đức tin không hành động là Đức tin chết ». Đúng vậy, cần phải hành động, trước hết cần trở nên muối cho đất và men cho đời, nỗ lực thay đổi chính bản thân mình, sống cho đi và hy sinh, phục vụ một cách vô vị lợi, phải khơi nguồn và truy tìm nơi nội tâm của tâm hồn chứ không phải nơi những yếu tố bên ngoài. Quả đúng như vậy, nghĩa là phải tin và thực hành Đức tin trong cuộc sống một cách sống động, triệt để và không thể thiếu được sự đồng hành của Đức Kitô. Tin vào Đức Kitô và bước theo Ngài, tin vào Tin Mừng duy nhất mà Ngôi Cha ban cho nhân loại. Biết là như vậy nhưng tại sao nhiều lần tôi xa rời Chúa, có khi trách móc Chúa và nhiều lần chưa ý thức được sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời. Nhìn lại đời sống Đức tin của mình, thực sự tôi cảm thấy có lỗi và xấu hổ. Bên cạnh đó, sự Phục Sinh của Đức Giêsu Kitô là ngọn cờ tiên khởi, nhịp cầu vững chắc bắc nhịp dẫn mỗi Kitô hữu đến với Cha của Ngài. Ai cũng biết rằng Thiên Chúa Ba Ngôi toàn thiện, toàn ái, đã từ bỏ chính mình để cứu rỗi con người. Còn Chúa Thánh Thần góp sức to lớn trong việc hướng dẫn con người biết hiệp thông, biết kết hợp hy sinh đời mình vào hy sinh thập giá của Đức Kitô. Chúa Thánh Thần như hơi thở và như linh hồn của Giáo hội Công giáo, Chúa Thánh Thần hiện diện khắp nơi trong cộng đoàn tín hữu khắp hoàn vũ. Ngài là Đấng hộ phù không thể thiếu vắng trong bất cứ quyết định nào của Giáo hội. Quả thật, không có Ngài Hội thánh không thể tiếp nối công trình của Chúa Kitô để mang Tin mừng cho mọi người trong môi trường xã hội cũng như Giáo hội, nhất là giai đoạn hiện nay. Hơn nữa, là một tế bào của Hội Thánh, tôi có thể đóng góp gì cho Giáo hội, tôi cũng như tất cả mọi thành viên trong Giáo hội, mỗi người được sai đi để làm chứng và rao giảng tình yêu của Thiên Chúa, đây còn là sứ mệnh và ơn gọi của mỗi người.

Đối với người đời, đành rằng vì bảo vệ quyền lợi cho bản thân nên đôi khi cần phải suy xét cẩn thận khi trao gửi niềm tin. Nhưng đối với người Kitô hữu một khi đã tin vào Hội Thánh là luôn kiên vững trong niềm tin, đặt hoàn toàn tin tưởng nơi các vị chủ chăn. Hãy tín thác nơi Chúa để được Chúa dìu dắt, đỡ nâng, nơi đó, mỗi người sẽ tìm thấy được an bình, hoan lạc và yêu thương. Đại hội giới trẻ thế giới năm 2013 tại Braxin, mặc dù không phải ai cũng có cơ hội tham dự trực tiếp nhưng đây là dịp để giới trẻ cũng như mọi phần tử trong Giáo hội khám phá, hiệp thông và thực hành triệt để đời sống Đức tin của mình. Sống giữa cuộc sống đầy biến động, Giáo hội Công Giáo cũng ít nhiều gặp những khó khăn, ít nhiều xảy ra những vấn đề tiêu cực, nhưng nên tin và sống như lời của Đức Giáo Hoàng đương nhiệm « Tình yêu trong chân lý và bác ái ». Mỗi người hãy sống đời sống Đức tin và tự nuôi dưỡng đời sống linh thiêng, bởi nó không bao giờ bị hư hao hay hủy diệt, nó đem lại cuộc sống hạnh phúc và bình an « Lời cầu nguyện là hơi thở của linh hồn và là ốc đảo của hòa bình » lời của Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II. Sống giữa lòng Giáo hội Công giáo Pháp, một Giáo hội có nhiều thay đổi và biến động, mặc dù Giáo hội này đã qua thời kỳ khủng hoảng Đức tin, đang trong giai đoạn thức tỉnh ; mặc dù đã có những nỗ lực đáng kể nhưng vẫn cần sự ý thức và đóng góp của từng người. Chứng kiến sự năng động và thực hành đời sống Đức tin của một số người trẻ Pháp hiện nay, thực sự trong tôi mang một niềm vui khó tả. Tận sâu thẳm cõi lòng, tôi thầm tạ ơn Thiên Chúa. Tạ ơn vì tất cả, cảm tạ Ngài vì sự trưởng thành và phát triển của Giáo hội, với sự đóng góp của nhiều người… Cuối cùng, Giáo hội luôn mong chờ một tương lai tươi sáng và cần sự nỗ lực này. Chúng ta thuộc về Hội Thánh, tin vào Hội thánh và tin vào Đức Kitô. Bén rễ sâu vào cuộc sống của Đức Kitô, chính vì tin vào Ngài mà mỗi người cần học hỏi đón nhận, lắng nghe và thực hành Lời Chúa, sống một cuộc sống mới như Con Người, trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô trong mọi hoàn cảnh, thánh hóa và hoàn thiện bản thân mỗi ngày nhờ vào Ân Sủng của Thiên Chúa.

Lạy Chúa, xin ban tình yêu và đức tin mà Chúa ban cho chúng con đến với nhiều người. Xin ban ơn Trợ lực cho chúng con để chúng con biết say mê xây dựng Nước Trời, sống và thực hành triệt để đời sống đức tin, luôn quy hướng về Thiên Chúa giàu tình yêu thương như lời của Thánh Gioan Tông đồ « Thiên Chúa là tình yêu ». Ước mong tình yêu làm cho chúng con trở thành anh chị em. Xin giúp chúng con biết hiệp thông với Giáo hội để đem niềm an ủi, hạnh phúc đến nơi nơi hầu mọi người nhận biết sự hiện diện của Giáo hội, cảm nhận được Tình Thương và sự Quan phòng của Chúa.                                                                                                                                                  Phương Thúy, đệ tử oa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ