-->
Tĩnh tâm mùa Vọng: Chứng nhân hy vọng trên đường lữ hành
06/12/2015
ĐGH Phanxicô mở Cửa Thánh khai mạc năm Thánh Lòng Thương Xót
08/12/2015
Show all

LỊCH MÙA VỌNG 2015

temp2

Chúa nhật, 29/11 “Hãy tỉnh thức và cầu nguyện không ngừng.”

“Trên hết mọi sự, chị em hãy sống hòa hợp trong cùng một nhà, và đồng tâm nhất trí với nhau hướng về Thiên Chúa.” (LS t. 13)

Le Seigneur vient

Thứ hai, 30/11  “Chị em hãy chuyên cần cầu nguyện vào những giờ và những lúc đã định.” (LS, t. 14)

images (4)

Thứ ba, 01/12  “…Đừng có ai trong chị em làm việc gì vì tư lợi nhưng hết mọi việc phải nhắm đến ích chung.” (LS t. 20-21)

o cua so

Thứ tư, 02/12 “Cuộc đời của chúng ta phải là một cuộc sống của đức tin, lòng nhiệt thành, sự hy sinh, nguyện gẫm, tinh thần tông đồ và tính thẳng thắn..” (LS t. 33)

1219968492.img

Thứ năm, 03/12 “Chúng ta được thánh hiến cho Thiên Chúa qua Bí Tích Rửa Tội, và được mời gọi lớn lên trong Đức Tin, Đức Cậy và Đức Mến. Để sống trọn vẹn sự thánh hiến này, chúng ta muốn theo Đức Kitô trong tình yêu trọn vẹn mà Ngài đã dành cho Cha ngài và cho nhân loại.” (LS t. 34)

ben-song-cua-so-3

Thứ sáu, 04/12 “Chúng ta muốn làm những chứng nhân của Tin Mừng bằng tất cả đời sống của chúng ta, đặc biệt qua việc chia sẻ và tình tương ái.” (LS t. 34)

4_BVNQ.jpg

Thứ bảy, 05/12 “Đức Tin dẫn chúng ta vào trong một thế giới mà tất cả đều là lời mời gọi của Thiên Chúa, được nhận biết khi lắng nghe Lời Ngài, qua các biến cố, qua những người xung quanh, trong Giáo Hội. Chúng ta đi vào trong lời khấn vâng lời tu sĩ qua việc quyết tâm muốn được nhận biết rõ ràng hơn lời mời gọi này nhờ vào sự giúp đỡ của cộng đoàn và của bề trên, để đáp ứng bằng tất cả cuộc đời của chúng ta.” (LS t. 36)

Avent_2_A_22E

Chúa nhật, 06/12 “Hãy dọn đường cho Chúa, sửa lối cho thẳng để người đi.”

“Qua lời khấn vâng phục, chúng ta dấn thân để hoàn thiện các quyết định của bề trên hợp pháp, theo Hiến Chương, đặc biệt chấp nhận các bài sai.” (LS t. 36)

8647489-close-up-two-wood-old-windows-with-flowers-Stock-Photo-windows-window-flower

Thứ hai, 07/12 “Sống khó nghèo theo tinh thần Phúc Âm nằm trong sứ mạng của chúng ta giữa lòng Giáo Hội, vì đó là dấu chỉ của Nước Chúa ngự đến. Ở mọi nơi mà chúng ta hiện diện, mỗi cộng đoàn cần phải thao thức làm chứng tá tập thể bằng cách sống khiêm hạ và đơn sơ, sao cho phù hợp với thời gian, nơi chốn và hoàn cảnh.”  (LS, t. 38)

tumblr_koizcdNFP21qztggxo1_400

Thứ ba, 08/12 “Lời khấn vâng phục giúp cho chúng ta từ bỏ những cách nhìn thiển cận. Lời khấn ấy đòi hỏi chúng ta hy sinh ý riêng mình để chỉ thi hành thánh ý Thiên Chúa và tham dự vào việc hiện thực hóa chương trình của Ngài trên thế giới.” (LS, t. 36)

 

4_BVNQ.jpg

Thứ tư, 09/12 “Hạnh phúc thay các cộng đoàn mà bề dưới biết giúp đỡ bề trên trong cuộc sống với tất cả tâm tình để làm cho niềm vui được luân chuyển từ trên xuống dưới, để đức vâng lời được đón nhận trong niềm vui và êm dịu, bởi lẽ huấn lệnh là niềm vui và sự quan tâm. Nhưng làm thế nào để đạt được tinh thần sẵn sàng này, nếu không có tính cởi mở và lòng tín thác ?” (LS, t. 37)

khung-cua-so

Thứ năm, 10/12 “Nếu điều gì có thể làm cho Cha buồn thì đó là thấy các Nữ tu Tận Hiến đi lệch đường; còn nếu Cha muốn tìm một lý lẽ để biện minh cho tình thương của Cha dành cho các con thì đó chính là tinh thần khiêm nhường và thái độ luôn sẵn sàng để phục vụ thế giới mà Ðức Giêsu đã yêu thương một cách đặc biệt, đó chính là việc cần làm hơn cả.” (LS, t. 39)

 

111220afamilyndcuaso-3_de5d1

Thứ sáu, 11/12 “Ðể đảm bảo việc sinh tồn của cộng đoàn, đồng thời góp phần vào việc xây dựng thế giới theo chương trình của Thiên Chúa, qua việc phục vụ một cách vô vị lợi Giáo Hội và anh chị em bên cạnh, chúng ta chấp nhận bất kì sự mệt mỏi nào của công việc. Chúng ta hoàn thành sứ mạng này một cách can đảm, trong tình liên đới với tất cả những ai đang lao động mệt mỏi trên dương thế.” (LS, t. 40)

images

Thứ bảy, 12/12 “Với mong muốn để cho lời cầu nguyện phát xuất từ con tim kéo dài trong suốt cả ngày, và để giúp chúng ta nhận biết Thiên Chúa qua người khác cũng như qua các biến cố, các cộng đoàn cần giữ bầu không khí nguyện gẫm và thinh lặng.”  (LS, tr. 46)

 32aChúa nhật, 13/12 ” Đấng đến sau tôi, uy quyền hơn tôi. “

Ðời sống hãm mình của chúng ta hệ tại ở lối sống khó nghèo, cầu nguyện,

làm việc, những đòi hỏi tông đồ, nâng đỡ người bên cạnh, những cử chỉ bác

ái tự nguyện, những cố gắng để cảm thông, để tương trợ lẫn nhau và để tha

thứ cho nhau trong đời sống chung. Chúng ta sống sự hãm mình này như

một con đường của sự trưởng thành, sự tự do, và hiệp thông với mầu

nhiệm Cứu độ. (LS, t.56)

540812069-oberried-am-brienzersee-decoration-de-fleurs-maison-en-bois-construction-en-bois

Thứ hai, 14/12 “Chúng ta cùng tìm kiếm những gì tốt nhất, ai tin rằng mình đã tìm được hãy mách bảo cho người khác.” (LS, t.49)


251476__vintage-loveliness-old-city-stone-house-door-pattern-crimson-flowers_p

Thứ ba 15/12 “Hiệp nhất nhờ Ðức Ái là cuộc sống của các gia đình tu sĩ. Chủ nghĩa cá nhân, sự ghen tuông, nghi ngờ, ghen ghét, sẽ chôn vùi đời sống cộng đoàn. Ðức Ái, sự nâng đỡ nhau, tình thương chân thành giữa chị em với nhau, là dấu chỉ của một Nữ tu Tận Hiến đích thực.” (LS, t.49)

 


4869662-Ornamental-fen-tre-de-la-vieille-maison-avec-des-fleurs-Suzdal-Gold-Ring-en-Russie--Banque-d'images

Thứ tư, 16/12 “Nhờ đời sống chung, sự chia sẻ của cải, tinh thần bác ái sống động, lời cầu nguyện, tinh thần phục vụ anh chị em, các cộng đoàn của chúng ta có vai trò làm chứng nhân Tin Mừng cho những người xung quanh.” (LS, t. 50)


29114546-ahşap-arka-plan,-rahat-ev-rustik-dekor,-yazlık-yaşam-üzerindeki-papatya-çiçekleri-ile-iki-eski

Thứ năm, 17/12 “Trong Ðức Tin và Ðức Mến, chúng ta đón nhận từ bàn tay Thiên Chúa niềm vui cũng như những thử thách cùng những hy sinh trong cuộc sống hằng ngày. Với tất cả những gì xảy đến, chúng ta đều cảm tạ ơn Chúa..” (LS, t. 56)

 

plantes-bocaux

Thứ sáu, 18/12 “Chúng ta không theo một con đường mà tất cả đều được vạch sẵn trước, nhưng khám phá từng bước đường lối của Chúa, được thẩm định qua lời cầu nguyện và qua các cuộc đối thoại cởi mở và tín thác… ” (LS, t. 36)


Original flower pots with flowers on the old window

Thứ bảy, 19/12 “Người tông đồ không là gì so với Người sai họ đi, và họ trở thành người tông đồ đích thực nếu họ thực thi những gì đã được ấn định cho họ. Ðó là lý do tại sao Cha đã cố gắng hết mình để trở thành người tông đồ vâng phục.” (LS, t. 37)

 


idees-creatives-de-bac-a-fleurs-pour-les-fenetre-7679244

Chúa nhật, 20/12 ” Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em”

“Ðơn sơ, thẳng thắn, tương ái là những đức tính đặc thù của gia đình chúng ta. Tất cả chị em đều là những nữ tu bình đẳng với nhau. Tình tương thân tương ái làm nảy sinh nơi mỗi người sự cho đi một cách vui vẻ và mời gọi chúng ta quan tâm thương yêu nhau trong sự kín đáo và kính trọng.”

(LS, t. 48)


plantes-bocaux

Thứ hai, 21/12 “Đối với chúng ta, đời sống Khó nghèo theo tinh thần Phúc Âm là một bằng chứng tỏ tường của việc thực thi Ðức Cậy.”

(LS, tr. 39)

images (5)

 

Thứ ba, 22/12 “Không chỉ cầu nguyện trong thinh lặng và trong bóng tối, phải cầu nguyện và giúp người khác cầu nguyện ngay cả trong thị thành, phải làm cho các tâm hồn khát khao cầu nguyện.” (LS, t. 45)

 

plantes-decoratives-suspendues-pots

Thứ tư, 23/12 “Tất cả những gì tôi tiếp cận đều là kỳ công của Thiên Chúa và thuộc về quyền sở hữu của Ngài… Liệu tôi có biết thông qua các tạo vật để tới gần hơn với Đấng Tạo Hóa ?” (LS, t. 45)


3734397ec2127fef6a4ca6598bbbde9e_giant

Thứ năm, 24/12Tình yêu là lời cảm tạ đẹp đẽ nhất.” (LS, t. 5)

10891798_887616311270658_7187681991481058010_n

Thứ sáu, 25/12 Lễ Giáng Sinh Chúng ta tìm được niềm vui khi chỉ tín thác vào một mình Thiên Chúa..” (LS, t. 41)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ