-->
Tình ca Yêu đến cùng – Thứ năm Tuần Thánh
09/04/2017
Lễ Tiệc Ly – Thứ Năm Tuần Thánh
12/04/2017
Show all

ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ MÙA CHAY 2017: SỐNG XANH

Đến hẹn lại lên, chiều nay 9/4/2017 cả Sài Gòn rộn rã, nhộn nhịp bởi bước chân của những người trẻ hân hoan tiến về Trung Tâm Mục Vụ tham dự Đại Hội giới trẻ mùa Chay với chủ đề “Sống Xanh”.

Cái tên nói lên tất cả. Những màu xanh tươi mát chảy tràn khắp nơi, trời xanh nắng, đất xanh cỏ, lá xanh, cây xanh xúm xít về dự hội, những chiếc áo trắng xanh ngập tràn khoảng sân rộng, những chiếc khăn xanh chễm chệ trên vai, trên cánh tay người trẻ, mấy bé khăn tinh nghịch, điệu đàng len cả vào trong tóc các bạn nữ xinh xắn. Màu xanh làm tâm hồn người cảm thấy nhẹ nhàng, mát mẻ và căng tràn sức sống.

Chị em chúng tôi hòa vào dòng người xanh ngời hy vọng. Những bài hát sôi động, những bài múa cử điệu Xanh Màu Tình Yêu làm cho không khí đại hội nóng lên, mở đầu cho chuyến bay đến Hành tinh xanh của phi hành đoàn Saigon Youth Ministry.

17800479_439418279724045_2200512110685112214_nThánh Hóa Tình Yêu là phần tiếp theo của đại hội với tình yêu của người trẻ được thánh hóa bởi Lời và Bánh hằng sống qua Thánh Lễ với nghi thức rước lá do Đức Tổng Giám mục Phaolô chủ tế. Tâm hồn Đức Giêsu đau đớn khi Giuđa phản bội, Phêrô chối Chúa và các tông đồ bỏ chạy khi Người bị bắt. Nhưng niềm hy vọng vẫn tràn trề trong bí tích Thánh Thể” là những lời chia sẻ trong bài giảng của Đức Cha Giuse “Thân xác Đức Giêsu đau đớn khi bị đánh đòn, đội mạo gai, bị đóng đinh và lên đến đỉnh cao khi hấp hối. Nhưng hy vọng vẫn chan chứa nhờ bám rễ trong tình yêu đối với Chúa Cha”. Và ngài nói “Các bạn trẻ trong hôn nhân – dù có bị đau đớn vì những phản bội, thất vọng, bi quan… sẽ không mất hy vọng khi hướng về Chúa và cắm rễ trong tình yêu của Ngài.

“Niềm Vui Tình Yêu” tràn ngập khắp đại hội với những bài múa, bài hát về tình yêu cuốn hút tất cả các bạn trẻ đang hiện diện, những chiếc khăn tung tăng bay nhảy làm không khí trở nên nóng hơn bao giờ hết, lửa nhiệt huyết trong các bạn đã lan ra và cháy rực một màu xanh để rồi tất cả cùng nhau lắng lại giây phút “Sống Xanh để Tỏa Sáng Tình Yêu” trong giờ cung nghinh Thánh Thể.

Ánh nến lung linh trong đêm tối bên Giêsu thương mến kéo hồn chúng tôi lại cùng bước với Giêsu từng bước thật chậm trên đường vào thành thánh để xác quyết câu trả lời cho câu hỏi “Con có muốn theo ta không?”.

Không biết câu trả lời của mọi người có giống nhau không mà những chiếc khăn xanh lại tung bay rộn rã trong nghi thức sai đi. Các bạn trẻ đã lên đường với con tim rực màu tình yêu xanh ngát. Còn bạn thì sao?

Lưu xá sinh viên d’Alzon

17634516_396417737396761_7834818960712612426_n 17862664_439406283058578_3302560901878286519_n 17800247_439402819725591_4647795867772297168_n 17861895_439418283057378_7470689395746823442_n

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ