-->
Chúa Nhật thường niên XIII A
29/06/2017
Tổng Tu Nghị lần thứ 16 ở Florence (Italia)
09/07/2017
Show all

Chúa Nhật thường niên XIV A

“Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng”. (Mt 11,28)

Sống trên đời, mỗi người đều có những niềm vui, hạnh phúc, đồng thời cũng có những vất vả, thử thách, đau khổ… Đó là định luật tự nhiên: “hữu sinh hữu khổ”. Vâng, cuộc đời mỗi người có dài đến mấy cũng chỉ hơn trăm tuổi nhưng ai cũng phải bao phen trải qua những bức màn nhiều tông màu tối, phải nếm hết mọi gia vị cay – mặn – ngọt – đắng của một kiếp nhân sinh.

Mang bản tính nhân loại yếu đuối, Chúa Giêsu thấu hiểu mọi lao nhọc, gánh nặng mà thế nhân phải chịu, phải chấp nhận và phải long đong mang vác. Gánh nặng ấy là gánh nặng của bản thân, gia đình, xã hội; gánh nặng ấy lắm khi là sự đe dọa của bệnh hoạn tật nguyền; đôi khi gáng nặng ấy lại là những mất mát: cha mẹ, người thân qua đời. Đó là chưa kể đến những hiểu lầm, những vu oan, cáo vạ vô cớ mà người ta chồng chất lên nhau. Rồi cuộc sống mưu sinh, gánh cơm gánh ao, gánh gạo gánh tiền liên tục đặt trên vai tất thảy mọi người một bài toán kinh tế khó tìm cách giải ổn thỏa…

Trong tất cả những bộn bề xô đẩy, Chúa Giê-su âm thầm gọi lời tha thiết: “ Hãy đến với Ta”. Đây là cơ hội để mỗi người chất vấn: Tôi có đến và ở lại bên Chúa hay không? Hay tôi có muôn ngàn lí do để từ chối? Hãy đến với Ta! -Con không dám vì con bất xứng. Hãy đến với Ta! Con sợ, con chưa sẵn sàng. Hãy đến với Ta! -Dịp khác Chúa nhé, vì con đâu có hẹn trước với Chúa. Hãy đến với Ta! Hãy đến với Ta…Ta sẽ chờ đợi con. Con hãy đến, hãy ngồi xuống, hãy trút bỏ gánh nặng trên vai. Hãy ngồi dưới bóng cây im mát của Ta, hãy giải khát bằng dòng nước trong lành của Ta…Ở bên Ta, con sẽ được nghỉ ngơi, sẽ thấy an bình.

Qua lời mời gọi Hãy đến với Ta, Chúa Giêsu muốn cho chúng ta biết Ngài hiểu rõ chúng ta hơn chính chúng ta hiểu mình. Ngài muốn cất nhẹ gánh lo cho chúng ta, để chúng ta được thanh thản, vơi đi âu lo, mỏi mệt. Ngài sẵn sàng chia sẻ và đồng hành để chúng ta được tháo cởi bớt những lo toan có thể làm cho cuộc đời chúng ta “ bị tràn ngập” và không có lối thoát.

Bằng tình thương và lòng nhân hậu của một mục tử, Chúa Giêsu nhắn nhủ chúng ta rằng: “ Ngài đang có mặt, Ngài đang hiện diện” trong mọi biến cố, mọi trạng huống của cuộc đời. Ngài mang lấy những đau khổ, những thử thách của chúng ta. Ngài trực tiếp có mặt trong từng giây phút của cuộc đời chúng ta

Lạy Chúa Giêsu , xin cho chúng con luôn biết tìm đến Chúa với tất cả sự cậy trông và phó thác. Xin giúp chúng con biết đặt Chúa làm chỗ dựa duy nhất  trong cuộc sống của mình. Xin dạy chúng con biết trao gửi những ưu sầu, lắng lo vào tay Chúa vì  ách của Chúa êm ái và gánh của Chúa nhẹ nhàng. Xin cho chúng con cũng luôn cảm nghiệm được rằng: chỉ nơi Chúa mới có được niềm vui và bình an đích thực. Amen

Marie Augustine Thủy, Tập Sinh OA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ