-->
Tĩnh tâm Mùa Vọng OA
16/12/2017
“Đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được” (Lc 1, 37)
22/12/2017
Show all

Chúa Nhật III Mùa Vọng

“Có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết.” (Ga 1,26)

Tiếp nối nội dung trông đợi, Tin Mừng Chúa Nhật tuần III Mùa Vọng hướng người đọc người nghe về nhân vật trung tâm là Đấng Cứu Thế. Như vẫn còn cần được che đậy, Đấng Cứu Thế gây nên sự tò mò, thắc mắc cho những kẻ đi tìm mình. Với cách nhìn thông thường, các nhà thông thái, khôn ngoan  đã dừng lại trước Gioan Tiền Hô – một hiện tượng lạ – để hỏi nhau xem: liệu con người này có phải là Đấng phải đến chưa? Không chỉ nghi vấn, họ còn cử các tư tế và thầy Lê-vi đến gặp Gioan để tận tai nghe câu trả lời mà họ đang cần đáp án. Dường như nắm bắt được những băn khoăn trong tư tưởng những kẻ gặp mình, Gioan thẳng thắn xác định rằng mình chỉ là tiếng hô, một tiếng hô của Đấng Mêsia; và cũng như bao người, Gioan còn đang chờ đợi được chào đón Đấng Mêsia đó. Ngỡ rằng sẽ được giải tỏa mọi thắc mắc, và thỏa mãn những băn khoăn, phía Pharisêu và tư tế càng thêm hoang mang hơn khi vấn đề xem ra còn rộng hơn và chưa có giới hạn khi nghe Gioan cảnh báo: “Có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết.”

Câu trả lời của Gioan hôm nay lần nữa nhắc nhở chúng ta về sự hiện diện âm thầm của Thiên Chúa cũng như sự mầu nhiệm vốn có trong mỗi một con người. Hơn 2000 năm trước, Thiên Chúa đã từng đến với thế gian trong một con người bằng xương bằng thịt. Sinh ra, lớn lên, và sau khi chịu chết vì nhân loại, Đức Giêsu – Thiên Chúa đã về lại đúng địa vị của Ngài ở trên trời. Hẳn nhiên, như lời Ngài đã hứa, Ngài không bỏ chúng ta mồ côi. Vậy có khi nào chúng ta giật mình hỏi: Thiên Chúa đang ở đâu trong cuộc sống đời tạm này?

Thiên Chúa làm người để cho con người được làm Chúa! Tình thương và công trình của Thiên Chúa mầu nhiệm và siêu việt biết chừng nào. Thế nhưng trong vòng tuần hoàn sinh diệt, ít khi chúng ta lắng lòng nghiền ngẫm hay chí ít là im lặng tôn thờ Thiên Chúa trong những người sống xung quanh chúng ta. Chúng ta nôn nóng trông chờ biến cố Nhập Thể, song thật hiếm lần chúng ta khiêm nhường nhìn nhận một Thiên Chúa đã nhập thể và đang lớn lên trong người anh em bên cạnh chúng ta, đặc biệt hơn khi người anh em đó xem ra chẳng cùng quan điểm và lí tưởng với chúng ta! Chúng ta luôn mong mỏi và thao thức rằng thế giới này phải chi có một vài phần trăm sống và làm chứng cho công lí và sự thật, nhưng chính chúng ta, chúng ta lại không đủ can đảm để làm chứng rằng: tôi chỉ là một tiếng hô! Trái lại, chúng ta nhiều khi khuếch trương bản thân mình lên với công việc, tiếng tăm, thành công hay tầm ảnh hưởng…

Chúa Nhật III Mùa Vọng là một Chúa Nhật màu hồng, Chúa Nhật vui! “Vui lên anh em, sao cho mọi người thấy anh em sống hiền hòa rộng rãi”. Dù vẫn còn lần mò bước đi trong đêm tối, đợi một ngày kia ánh quang ló rạng và sao mai mọc lên soi chiếu mọi u uất cuộc đời, chúng ta vẫn được mời gọi vui lên, bởi Đấng Mêsia đang ở trước cửa nhà rồi. Ngài âm thầm đứng đó, và trong sự bất ngờ, Ngài sẽ gõ cửa. Nhớ nhé, Ngài sẽ gọi cửa bất cứ lúc nào. Cầu chúc cho nhau luôn sống đợi trông với trọn tâm hồn tỉnh thức, để khi Đấng Mêsia đến, chúng ta hạnh phúc nhận ra Ngài…

Sr Marie-Joseph Tuyết Ny, OA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ