-->
Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên (Mc 16, 15-20)
11/05/2018
Chúa Ba Ngôi – Mầu Nhiệm Tình Yêu
26/05/2018
Show all

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

“Chúa Giêsu thổi hơi và phán bảo các môn đệ: Các con hãy nhận lấy Thánh Thần.” (Ga 20,22)

Băng qua mọi bức tường khoảng cách, hôm nay Tin mừng thuật lại câu chuyện Chúa Giêsu đến với các môn đệ trong một ngôi nhà đang đóng kín. Không cần người mở cửa, Chúa Giêsu vẫn hiện diện giữa nhóm Mười Một Tông Đồ. Qua lời chào chúc bình an, Chúa Giêsu hứa ban Thần Khí mới cho những kẻ Ngài yêu thương. Ngài còn trao tặng hơi thở, như biểu hiện của nguồn sống mới Ngài đang có và muốn sẻ chia cho các môn đồ: “Các con hãy nhận lấy Thánh Thần…”

Trong ngày Chúa Nhật Hiện Xuống hôm nay, chúng ta được nghe Bài Ca Tiếp Liên ngay sau bài đọc 2. Những câu từ thật đẹp, giàu tính biểu cảm và hình ảnh, là lời cầu nguyện hay nhất, đẹp nhất mà Giáo Hội Mẹ muốn con cái mình cùng thiết tha cầu khấn Nguồn Sáng Tạo.

Hãy cùng nhau đọc chậm lại Bài Ca này, để cảm nghiệm được nguồn sống mới tươi trẻ đang chảy trong huyết quản chúng ta; cảm nhận được luồng gió mát rượi thanh khiết làm tâm chúng ta thanh an; và dường như, những nơi chai cứng trong mảnh vườn nội tâm của chúng ta đang được Thánh Linh tưới gội…

 

Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến,
và tự trời toả ánh quang minh của Ngài ra!

Lạy Cha kẻ cơ bần, xin Ngài ngự đến;
Đấng ban ân huệ, Đấng soi sáng tâm hồn,

xin ngự đến!

Lạy Đấng an ủi tuyệt vời,
là khách trọ hiền lương của tâm hồn,
là Đấng uỷ lạo dịu dàng.

Chúa là sự nghỉ ngơi trong cảnh lầm than,
là niềm an ủi trong lúc lệ rơi.

Ôi sự sáng chứa chan hồng phúc,
xin chiếu soi tràn ngập tâm hồn tín hữu của Ngài.

Nếu không có Chúa trợ phù,
trong con người còn chi thanh khiết, không còn chi vô tội.

Xin Chúa rửa sạch điều nhơ bẩn, tưới gội chỗ khô khan, và chữa cho lành nơi thương tích.

Xin uốn nắn điều cứng cỏi, sưởi ấm chỗ lạnh lùng, chỉnh đốn lại chỗ trật đường.

Xin Chúa ban cho các tín hữu,
là những người tin cậy Chúa,

được ơn bảy nguồn.
Xin ban cho họ được huân nghiệp nhân đức, được hạnh phúc cứu độ, và được hoan hỉ đời đời.

Amen

 

 

 

Sr Marie-Joseph Tuyết Ny, OA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ