-->
Gia đình Dòng Đức Mẹ Lên Trời – Thường huấn hè 2019
16/06/2019
Oblates de l’Assomption – “đi tới tận cùng Phương Đông”
07/07/2019
Show all

Sứ mạng “Trồng người” trên vùng đất Tây Nguyên

Khi cùng đi với người “cùng khổ” trên con đường lữ hành trần thế, chị em Nữ Tu Tận Hiến Đức Mẹ Lên Trời có sứ mạng “hãy mang niềm hy vọng của Đức Giêsu Kitô đến với anh chị em mình”. Nơi chúng tôi được gửi đến sống sứ mạng này là vùng đất Nam Ban, Đà Lạt. Trồng người là lời nhắn nhủ của một người chị em đã sống nhiều kinh nghiệm trong Dòng. Chị nói với chúng tôi khi làm dự án rau sạch cho người Dân Tộc tại buôn làng Thực Nghiệm: “Chị biết các em đã vất vả cho dự án này và nhiều lúc đã thấy chán. Nhưng chúng ta có trách nhiệm ‘trồng người’ qua việc trồng rau. Và với việc ‘trồng người’ thì lâu dài. Như Thánh Phaolô nói có người trồng, có người tưới nhưng Thiên Chúa cho lớn lên. Chị hy vọng sự kiên nhẫn của các em sẽ mang đến hoa trái thiêng liêng cho các gia đình mà các em đã giúp”… Quả vậy hai năm sống sứ vụ “trồng người” là thời gian tôi được “trồng lại” chính mình. Ở nơi ấy, người ta đã viết lên cuộc đời thánh hiến của chúng tôi lời tạ ơn Thiên Chúa về tất cả!!!

Sr Têrêxa Hoàn, OA

XEM HÌNH TẠI ĐÂY

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ